Nhóm giang hồ giả danh công an bắt người tra tấn

Thứ sáu, 24/01/2014 10:55

(Cadn.com.vn) - CAQ Thanh Khê, Đà Nẵng vừa lập chiến công lớn khi xóa sổ một nhóm giang hồ cộm cán liên tỉnh chuyên tổ chức cá độ bóng đá, đòi nợ thuê, sử dụng còng số 8, súng giả để uy hiếp, bắt giữ người trái phép.

"Xử đẹp" vì "chạy án" bất thành

Rạng sáng 17-9-2013, trong lúc người dân đang say ngủ thì một chiếc taxi đỗ xịch trước khách sạn T. trên địa bàn Q. Thanh Khê. Bước xuống xe là 6 thanh niên với dáng vẻ rất khẩn trương, yêu cầu chủ khách sạn mở cửa, tự xưng là CA đi bắt tội phạm rồi xộc thẳng lên phòng 402, lôi anh Ngô Quý Kiên (1975, trú Đồ Sơn, TP Hải Phòng) dậy, khóa tay bằng còng số 8 rồi kéo thẳng xuống taxi. Chúng đưa anh Kiên đến một nhà nghỉ tại Quảng Nam và "điều tra" bằng cách thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến anh Kiên bất tỉnh rồi bỏ đi. Sau khi được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, anh Kiên đã tỉnh táo và khai với CA kẻ cầm đầu nhóm giang hồ giả danh CA "xử" mình chính là Phúc "Dần" - một tay anh chị có số má Đà thành. Phúc "Dần" tức Nguyễn Xuân Phúc (1984, trú Q. Thanh Khê) từng bị truy nã năm 2012 về hành vi phá hoại tài sản. Do Phúc "Dần" ra đầu thú nên được khoan hồng, cải tạo không giam giữ. Trong lúc đang chấp hành án, Phúc "Dần" không chịu cải tà quy chính mà vẫn tụ tập đàn em tổ chức cá độ bóng đá, đòi nợ thuê, dùng còng số 8, súng giả để uy hiếp, khống chế bắt giữ người khác.

Từ lời khai của anh Kiên, lập tức Phúc "Dần" được các TS truy tìm và 20 ngày sau y bị bắt khi đang "bay" tại một quán bar ở Đà Nẵng. Tại CQĐT, Phúc "Dần" khai nhận sở dĩ mình cùng "đàn em" tìm anh Kiên "xử đẹp" vì hứa chạy án mà không thực hiện. Cụ thể, Phúc "Dần" có một đàn em bị CA tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vì hành vi "Mua bán ma túy", biết anh Kiên quen biết rộng nên đã nhờ chạy án. Nhưng chờ mãi mà đàn em không thoát tội, nghĩ anh Kiên đã lừa mình nên Phúc "Dần" tập hợp chiến hữu "xử đẹp". Khi "đánh hơi" được "đại ca" cùng một chiến hữu khác bị bắt, 4 "đệ" khác đã nhanh chân cao chạy xa bay và bị CQĐT phát lệnh truy nã toàn quốc. Sau 1 tháng truy nã, 2 trong số 4 "đàn em" của Phúc "Dần" đã bị bắt tại Đà Nẵng, còn lại "bộ đôi" Huỳnh Đức Sơn (1976), Nguyễn Nho Thương (1982, đều trú Quảng Nam) đã biến mất tăm khỏi địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Tưởng - Trưởng CAQ Thanh Khê thưởng nóng cho tổ trinh sát.

Ngày "phê thuốc", đêm buôn gỗ lậu

Sau khi "phắn" khỏi địa bàn, bộ đôi Sơn - Thương chọn Đắc Lắc là nơi ẩn náu. Tại vùng cao nguyên đầy nắng gió này, chúng tìm tới một khu trọ khá phức tạp về ANTT của TP Buôn Ma Thuột để trốn truy nã, đồng thời thực hiện các phi vụ mới hòng kiếm tiền tiêu xài. Cụ thể, đêm xuống chúng chọn nghề buôn lậu gỗ huỳnh đàn - một loại gỗ quý lợi nhuận rất cao để làm ăn. Bằng nghề này, kiếm tiền rủng rỉnh, thế là ban ngày chúng trú ngụ trong phòng và "phê" cùng nàng tiên nâu. Ngày 17-1-2014, khi bị bắt, cả hai đều trong tình trạng "phê như con cá trê".

Theo trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê thì hành trình truy bắt 2 đối tượng này khá gian nan. Phải sau 4 tháng tung các TS vào cuộc, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các TS mới "bám" được Thương khi y xuất hiện ở Điện Bàn, Quảng Nam vào ngày 13-1. Việc bắt Thương lúc này không khó, nhưng sẽ "rút dây động rừng", do đó các TS đã án binh bất động. Nhận định do Thương và Sơn là đôi bạn thân từ trước, nên chắc chắn khi trốn truy nã sẽ ở cùng nhau để nương tựa. Quả nhiên, đúng một ngày sau khi Thương xuất hiện ở Điện Bàn thì từ 4 giờ ngày 14-1 Sơn cũng bắt xe đò từ Đắc Lắc về quê. Các TS đã được lên phương án mai phục, đón lõng Sơn ở các ngả đường, bến xe. Nhưng với sự cáo già, Sơn đã "đánh hơi" được có CA theo dõi nên tới Gia Lai y đã xuống xe, quay trở lại Đắc Lắc và báo cho Thương phải cảnh giác. Nhận được tin báo, lập tức Thương bắt xe lên Đắc Lắc "hội quân" cùng Sơn.

Phúc "Dần" và các đối tượng trong băng nhóm.

Trước tình huống mới phát sinh, ngay lập tức lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã thay đổi phương án tác chiến. Một tổ công tác tức tốc lên đường trực chỉ Buôn Ma Thuột để phối hợp cùng CA tỉnh Đắc Lắc truy bắt các đối tượng. Thượng úy Nguyễn Quyết Thắng, người trực tiếp bắt 2 đối tượng cho biết: Mặc dù xác định được nơi ẩn náu của đối tượng nhưng chúng tôi không thể ra tay ngay vì khu vực đó rất phức tạp, có thể đối tượng sẽ sử dụng hung khí chống trả. Vì vậy, phải sau 2 ngày bám đối tượng, tới khi biết chắc chắn chúng đang ở cùng nhau trong một khách sạn sang trọng để chích ma túy thì bất thình lình tổ công tác ra tay hốt gọn một mẻ lưới.

Đây là chiến công lớn của CAQ Thanh Khê bởi các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự, gây ra tình hình phức tạp về ANTT trên địa bàn. Ngay khi di lý 2 đối tượng về Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tưởng - Trưởng CAQ Thanh Khê đã thưởng nóng cho tổ TS.

Thành Nam